Hối tiếc vì đã đuổi chồng ra khỏi nhà.
Chào Chị Tâm An! Cuộc sống vợ chồng em đang gặp rắc rối, em đã không gặp anh ấy 2 tuần rồi. Anh là mối tình đầu và hàng xóm của em. Gia đình em từng phản đối mối quan hệ này vì bố anh có tiếng lăng nhăng và rượu chè. Tuy nhiên, em đã vượt qua khó khăn để đến với anh, và sau vài năm, bố mẹ em cũng chấp nhận vì anh hiền lành và chăm sóc em. Sau khi cưới và sinh con đầu lòng, dù khó khăn, chúng em vẫn an ủi nhau rằng có nhau và con là hạnh phúc. Hai năm sau, công việc của anh phát triển mạnh mẽ.
Chúng em rất hạnh phúc vì anh luôn chăm sóc và yêu thương mẹ con em. Khi đi công tác, anh thường mua quà cho con, khiến bé quấn quýt với anh. Tuy nhiên, khi anh được thăng chức, công việc khiến anh phải đi làm nhiều hơn, và những bữa tối chỉ có hai mẹ con ngày càng nhiều. Ngày sinh nhật em, dù đã hẹn hò để có một buổi tối lãng mạn, anh đã không đến đúng giờ và không nghe điện thoại, khiến em tức giận về nhà. Khi anh trở về say xỉn, hai vợ chồng đã cãi nhau và chiến tranh lạnh cả tuần. Cuối cùng, anh nhận lỗi và cố gắng thay đổi, em cũng từ từ nguôi ngoai.
Em có cuộc họp đột xuất, gọi nhờ chồng đón con nhưng anh không đến. Khi về nhà lúc 8h tối, em thấy nhà tối om và nhận được điện thoại từ cô giáo giục đón con. Em rất tức giận, gom quần áo của anh quăng ra ngoài. Anh say xỉn về gọi cửa nhưng em không mở, bảo anh cút đi. Từ đó, anh không về cũng như không liên lạc, trong khi con thì luôn khóc đòi bố. Em rất mệt mỏi, không muốn ly hôn nhưng cũng không biết làm sao để anh dành thời gian cho gia đình. Mong chị cho em lời khuyên.
Em biết câu nói của mình có thể đã xúc phạm anh. Chị Tâm An nhắn Tú Linh rằng vợ chồng tranh cãi là bình thường, nhưng cần có mức độ để cả hai có thể chấp nhận và sửa đổi. Phụ nữ thường chịu đựng, nhưng khi bị đẩy đến giới hạn, họ có thể nói những điều khó nghe. Chị nhận thấy chồng em sai khi quên sinh nhật và đón con, nhưng em cũng cần xem lại cách ứng xử của mình. Chị nghĩ anh ấy đang tự ái và em nên tìm cách hòa giải. Hãy lựa lời nói nhẹ nhàng, anh ấy sẽ sớm trở về nhà.
Hãy dành thời gian trò chuyện với nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Em nên thẳng thắn chia sẻ với chồng về cảm xúc của mình khi anh ấy thường xuyên đi làm, điều này khiến em buồn. Chúc em vui vẻ và hạnh phúc! Chị Tâm An từ chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn cho bạn về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Gửi câu hỏi của bạn đến email tinhyeuhonnhanafamily.vn. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật. Đừng quên theo dõi các bài tư vấn trên aFamily vào lúc 16 giờ hàng ngày.


Source: https://afamily.vn/hoi-han-vi-trot-duoi-chong-ra-khoi-nha-20121114024857994.chn